"Phì cười trước sự kiêu kỳ của osin như một ngôi sao nổi tiếng"
Vợ chồng anh Nguyễn Xuân Toàn gặp trường hợp đặc biệt khi osin vừa mới về quê đã tuyên bố nghỉ việc ngay, khiến họ phải gấp rút tìm người giúp việc mới. Cuối cùng, họ tìm được một cô bé 16 tuổi ở Hà Nam, nhưng gia đình cô yêu cầu phải "trình diện" trước. Ngày mùng 8 Tết, cả nhà anh Toàn phải trang trọng về Hà Nam để gặp cha mẹ cô bé như đi dạm ngõ.
Sau khi gặp gỡ gia đình anh Toàn, cha mẹ cô bé đồng ý cho con gái làm người giúp việc với mức lương 2,5 triệu. Vợ chồng anh Toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhiều gia đình khác gặp khó khăn khi người giúp việc xin nghỉ phép hoặc bỏ đi. Vào sáng mùng 9 Tết, chị Huệ ở Ba Đình, Hà Nội và chồng cãi nhau vì osin đã yêu cầu tăng lương từ 4 triệu lên 6 triệu để trở lại làm việc. Bực bội, chị Huệ quyết định cho nghỉ luôn, nhưng giờ vợ chồng chị phải xoay xở với 2 đứa con trong kỳ nghỉ Tết mà không có người giúp việc.
Nhiều gia đình rối ren vì người giúp việc "bùng" sau Tết. Chị Huệ chia sẻ, dù trả lương 6 triệu đồng, người giúp việc vẫn trở nên kiêu ngạo sau thời gian làm việc. Sau Tết, khi vợ chồng chị đi làm mà không có ai trông con, osin tỏ ra "chảnh". Chị Thanh Bình cũng gặp khó khăn khi phải trả osin 6 triệu đồng cho 9 ngày Tết để chăm sóc con cái trong lúc chị phải vào viện chăm mẹ chồng ốm. Osin này còn khoe với chị rằng bạn mình cũng được trả như vậy và được hứa hẹn đi du lịch hè.
Chị Bình đành đồng ý tặng osin một chiếc điện thoại để tiện liên lạc, vì nhiều lần gọi về máy bàn nhưng osin không nghe do bận lau nhà. Trong khi đó, khi chị gọi hỏi thăm các con ở bệnh viện, điện thoại bận liên tục vì osin đang nói chuyện với bạn trai.


Source: https://afamily.vn/cuoi-ra-nuoc-mat-khi-osin-dong-danh-nhu-sieu-sao-2013021912074123.chn